Cho Người Tình Lỡ

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Cho Người Tình Lỡ

Tôi chỉ muốn làm người tình lỡ
Nhận cho rồi cúi mặt làm ngơ
Nụ cười buồn trên môi tê tái
Em về ảo ảnh khép làn mi.

Thôi đừng nhớ tờ thư trao vội
Tay đan tay ấp ủ nụ hôn đầu
Sao hôm ấy môi hồng trong nắng
Ngây ngất trong tôi kẻ dại khờ.

Bỏ tóc thề cất bước sang ngang
Nói với tôi em không thể đợi
Mối tình xuông heo hắt bên thềm
Những buổi chiều trôi chân trời tím.

Em không cần nói đâu tôi hiểu
Tôi chỉ là khách lạ qua đường
Áo bạc thời gian người lữ khách
Không thể cùng em một mái nhà.

Thế nhưng sao em vẫn thở dài
Trong câm nín buồn vương màu xám
Lệ rơi thầm theo kẻ ra đi
Vãy tay chào mưa bụi đường xa.

Triệu Nguyên Tâm

June 6, 2020.
Chưa phân loại
Uncategorized