Mùa Phượng - Mùa Chia Li

Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm

Cánh phượng hồng đã nở trên tán lá ngoài kia
Và nắng hè rủ gió bay về miền thương nhớ
Những áo trắng sáng lên niềm hi vọng
Đôi mắt nào đang óng ánh niềm tin
Bỗng kinh hoàng rực lửa đầy lưu luyến
Phút ngỡ ngàng đã xa rồi hay sao?
Xin một chút mây trở về thời quá khứ
Thời bắt đầu rung nhịp những bước chân.

Kìa tiếng ve ngân
Vang như bản nhạc nền khép một chương vui vẻ
Một quãng đời đẹp như tranh vẽ
Một nhịp đập kêu gọi mãi con tim
Bạn bè ơi nhờ cách chim trở về năm tháng ấy
Có khi nào nguôi nhớ được ngày xưa
Những kỉ niệm có bao giờ quên được
Ta bàng hoàng trước dòng chảy thời gian
Lời thầy âm vang
Trong rừng vàng,biển bạc
Tiếng nói nhân văn
Chính nghĩa dù thiệt thòi
Nhưng cuối cùng cũng chiến thắng mà thôi.

Mùa phượng nở cũng là mùa chia ly
Ta bâng khuâng tiếc từng giây kỉ niệm
Nhặt từng mảnh vụn vỡ vào trang giấy làm thơ
Chùm phượng chơi vơi nhạt màu hi vọng
Hè khắc khoải bồi hồi con tim
Chữ chồng chữ áo trắng đầy mực vẽ
Lời yêu thương quyện vào gió ngút ngàn
A12 hạnh phúc đầy chan chứa
Mai xa rồi,bạn ơi đừng quên nhé!
Cả quãng thời đẹp nhất bạn ơi!
Chưa phân loại
Uncategorized