Xuân Về

Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm

Em ơi anh hỏi đôi lời
Trái đất quay dần sắp về cuối đông
Đôi má em có ửng hồng
Lòng em có rạng,nụ cười có bông
Xuân về em có vui không?
Có hoa đào nở thắm lên tình nồng
Không còn cái lạnh mùa đông
Không còn cái vẻ đơn côi một mình
Hòa tình vào nắng mùa xuân
Quyện duyên tơ nguyệt đơm chồi biếc xanh
Em là cô gái long lanh
Tựa mây trôi nhẹ da em trắng hồng
Em đi chuyến đò qua sông
Gặp nhành mai nở vương trên mái đầu
Xuân về,tết đến rồi em
Đào mai rực rỡ,bữa cơm xum vầy
Em ơi, đẹp lắm mùa xuân
Xuân là tuổi sắc tuổi trời mênh mang
Thời xuân chim én xốn xang
Có hoa lê trắng họa lên mùa tình
Xuân về ai lấy mừng thinh
Vì đâu nắng gắt như chưa mùa hè
Xuân về đâu có tiếng ve
Ồn ào,inh ỏi,nhốn nhao lòng người
Xuân về đâu phải tháng mười
Đâu phải thời khắc thu đông chuyển mùa
Xuân về cũng có cơn mưa
Mưa đầu năm mới lộc gieo mọi nhà
Xuân về,tết đến có quà
Lì xì túi đỏ mừng tuổi trẻ thơ
Xuân về trên núi hoa mơ
Bung màu trắng xóa tràn về miền quê
Nhà nhà hạnh phúc đề huề
Thấu lòng hiểu ý nghĩa tình bền lâu
Xuân về nhộng biến thành sâu
Tìm đôi lá biếc cho sâu ăn nằm
Em ơi xuân đến ngọt ngào
Xuân đầy say đắm,xuân đầy yêu thương.
Chưa phân loại
Uncategorized