Trả Lại Tình Em

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Trả Lại Tình Em

Ta giết đời nhau chiều trên sông vắng
Kỷ niệm nào một bóng mãi đi hoang
Chuyến viễn du dài chiều hôm tắt nắng
Nhớ nhung hoài gặp lại ánh sao băng.

Ta giết đời nhau mắt sầu xa vắng
Đêm lại về gối chăn lạnh quá xa
Hương tình cũ hờn nhạt nhoà manh áo
Âm thầm mình buông bỏ một vầng trăng.

Ta giết đời nhau lặng câm không nói
Những tủi hờn đọng lại giọt mưa mau
Cay đắng thở dài chờ lời xin lỗi
Nói gì đây giờ đã bỏ vòng tay.

Ta giết đời nhau buồn qua khói thuốc
Gót hài xưa dẫn vào nẻo hôn mê
Giọt lệ sầu về đọng trên mi nóng
Chuyện của mình sao buồn quá, trời ơi !

Ta giết đời nhau ngập ngừng nuối tiếc
Lẻ bóng đêm dài guốc xuống thềm xưa
Niềm đau khắc khoải chờ trong đêm tối
Tiếng quạ hoang buồn đốt cháy hồn nhau.

Triệu Nguyên Tâm
January 3, 2021.
Chưa phân loại
Uncategorized