Người Yêu Về Trong Giấc Mộng

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Người Yêu Về Trong Giấc Mộng

Đêm qua giấc mộng em về
Xẻ tà áo trắng buông dài tóc mai
Mắt huyền mờ ảo thiên thai
Nhìn anh thầm nhớ bờ vai gọi mời

Tình xưa từ tạ không lời
Đường đời đôi ngả chim trời bay xa
Bao năm tình cũ phôi pha
Ngõ xưa đi lại đường xa thuở nào

Gương soi dậy sóng rạt rào
Hương trinh tìm đến ngọt ngào tình xuân
Môi hồng e ấp phân vân
Vòng tay âu yếm ngại ngần nụ hôn

Đôi mình chẳng có tân hôn
Duyên thừa lẻ bóng phòng không rã rời
Ước mơ chăn gối nghẹn lời
Chiều rơi hiu hắt nắng gầy ngoài sân.

Tình vương gãy khúc tơ tần
Suơng khuya tiếc nuối những lần chia tay
Lỡ rồi định mệnh cuồng quay
Rẽ duyên hai đứa đắng cay muôn vàn

Mộ xây hoa nắng mây ngàn
Em tôi từ giã dương trần ra đi
Âm thầm tiếng khóc biệt ly
Sao không trắch móc bờ mi thật buồn.

Suối mơ nước chảy về nguồn
Gặp người trong mộng mắt nàng long lanh
Bóng hình thấp thoáng qua nhanh
Chiêm bao tỉnh giấc tìm nhau ngỡ ngàng.

Hằng ơi! em hãy thứ tha!!
Lỗi lầm năm cũ xót xa em nhiều
Xin em hiểu được một điều
Vẫn yêu như thuở ban đầu gặp em.

Triệu Nguyên Tâm
November 11, 2020.
Chưa phân loại
Uncategorized