Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trả Lại Tình Anh

Tác giả: TamMuội

Trả Lại Tình Anh

Réo rắt canh khuya tiếng thạch sùng
Khơi lòng hụt hẫng quạnh khuê trung
Tình trôi diệu vợi mây sầu muộn
Nghĩa dạt xa xăm gió lạnh lùng
Biển cách ngàn năm duyên khắc khoải
Sông ngăn vạn kiếp nợ mông lung
Câu thương chữ nhớ xin trao lại
Đứt chỉ vành bâu dạ não nùng.

December 18, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Trả Lại Tình Anh (Cohoang Tinhbuon)
  • Trả Lại Tình Buồn (Phuong Vuong)
  • Trả Lại Tình Em (Triệu Nguyên Tâm)
  • Trả Lại Tình Nhau (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Cõi Ân Tình
  • Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò (Part 1)
  • Lời Yêu Muộn Màng...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1925)
  • Một Chiều Hè
  • Hờn Trách
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2110)
  • Chúc Mừng Năm Mới 2022
  • Xuân Quê Mình
  • Ca Dao 14
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sinh Tồn
  • Hoa Du Kha
  • Lê Quang Minh
  • Phuong Vuong
  • Cohoang Tinhbuon
  • Thuỷ Cúc
  • Mai Thúy Hải
  • Muối
  • Nguyễn Tấn Hưng
  • Kiều Văn Bạch
©2026 - CungThuGian.com