Mưa Đêm

Tác giả: Quách Thanh Toàn ( Cà Mau )

MƯA ĐÊM

Sợi nào tóc xõa vai mềm
Sợi nào nghiêng nón lộ thêm nụ cười
Sợi mưa nghiêng phận giữa đời
Nghiêng chiều một mảnh chơi vơi cam đành.
Áo tơi nón cũng bung vành
Mưa như tát mặt, che nhanh nỗi sầu
Thương đời tan tát mưa ngâu
Thương ai mấy nẻo lo âu tháng ngày!
Bóng quê nhập nhoạng chiều phai
Chuồn chuồn cắn rốn, bốn ngày biết bơi
Cờ lau tập trận tả tơi
Con sông lặn hụp một thời mưa xa.
Mưa rơi lộp bộp nhớ nhà
Giật mình như đã canh gà giữa đêm
Miên man trăn trở nỗi niềm
Bao nhiêu sợi nhớ ngoài thềm mưa rơi.

02 - 06 - 2016.
Chưa phân loại
Uncategorized