Vô Thường

Tác giả: Đôn Trần

Một mai ta chết đi
Cát bụi hóa hư không
Không còn gì nữa cả
Buồn bã chỉ thêm phiền.

Tiền tài không giữ được
Chẳng trăn trối được gì
Ngoài đôi bàn tay trắng
Lắng nghe tiếng sông Hằng
Tìm cầu học đạo quả

Nơi đức Phật sanh ra
Để tìm thấy chính ta
Bắt nguồn từ đâu đến.
Rồi thấy nên làm gì

Cố tâm mà tu tập
Thoát khỏi kiếp si mê
Bỏ được tánh sân giận
Quăng sọt rác cố chấp

Bớt tính chất kiêu mạng
Lùi xa tính nghi ngờ
Ác kiến không còn nữa
Lòng tham cũng nguội dần

Từng bước đắc đạo quả
Trả công đức mẹ cha
Sinh thành ta thân xác
Dưỡng dục đến ngày nay

Mỗi ngày niệm Phật hiệu
Nhíp tâm A DI ĐÀ
Theo pháp môn tịnh độ
Đắc đạo trong kiếp này
Chưa phân loại
Uncategorized