**********khổ Thế Gian**********

Tác giả: Đôn Trần

.....Nỗi niềm lắm lúc chơi vơi
Nghỉ ngơi thư thả có nào buông lơi
.....Ngoài khơi gió lộng muôn nơi
Sóng nào đâu đến gió từ đâu ra ???

.....Hỏi ba người trả lời là...
Biển mà không sóng, người làm sao khôn !
.....Nôn nao chớ có vội bôn
Ngôn từ khó hiểu , trãi đời biết ngay

.....Cành cây phải thẳng phải ngay
Người "ngay" lắm lúc đắng cay vạn lần
.....Người trần lắm lời rần rần
Tinh thần phải ổn, vượt ngàn sóng xô

.....Đã khổ nhận toàn thua lỗ
Đã ngộ mới thấy vô thường thế gian
.....Đừng than sóng gió thét vang
Hãy mang nhân nghĩa trao người lầm than !!!.
Chưa phân loại
Uncategorized