Thế Cờ (Giải Trí.)

Tác giả: Bảo Lâm & JB.Nguyễn Hùng

THẾ CỜ
(Giải trí.)
Chiều nay uống nước vỉa hè
Gặp hai cao thủ e rè nước đi
Thế cờ tưởng không có gì
Nghĩ mãi chẳng biết chọn đi con nào .

Cao thủ mách nước xem sao
Quân Đỏ đi trước bên nào thắng thua ?
Tôi đây cờ thấp như rùa
Nên nhờ cao thủ .. "phá bùa" Thế trên ..!
______________
( ai đó phá giúp thế cờ này với ạ)

Bảo Lâm: 07/10

XANH THẮNG
Thử vào phá thế cờ Trên
Xem qua tính lại phía đen chớ đùa
Cờ này bên đỏ chịu thua
Làm sao cản được tốt đua chiếm thành
Tốt đỏ tiến chiếu tướng xanh
Tướng ăn, đỏ tiếp tốt nhanh cứ lần
Tướng xanh tạm tránh dần dần
Pháo đỏ vào chiếu xe cần chi ăn
Sang kèm xe pháo đỏ ngăn
Làm cho tướng đỏ phải lăn ngã đùng
Có ai thất đấu tôi chung
Cờ xanh chiến thắng anh hùng tôi theo.
7/10/2018
JB. Nguyễn Hùng

Tác giả: Hoang Hon Do
Pháo vào gọng sỹ tướng xanh
Xe xanh lao xuống ăn nhanh cho giòn
Tốt giữa dấn chiếu tưởng ngon
Tướng xanh vào trận tốt còn chi đâu
Pháo đỏ gạt vào chiếu đầu
Bắt tướng phải xuất chứ đâu còn đường
Xe đỏ cắm chiếu chẳng thương
Tướng xanh vội vã một đường lên trên
Còn anh tốt đỏ đứng bên
Gạt ngang vào chiếu, tướng lên đường nào
Em thì cờ tính chẳng cao
Chỉ nghĩ được vậy có sao đừng cười
Chưa phân loại
Uncategorized