Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Ru 1

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

THƠ RU
Mưa xuân lắm hạt nước rơi .
Hạt rơi xuống đất hạt ngồi má em.
Xuống đất cây cỏ xanh chồi .
Cho đào hé nụ cho bông mai vàng.
Má em thêm chút kiêu sa.
Để cho ai đó vấn vương câu hò.
Sông quê có lắm con đò.
Để nàng lữ khách chọn đò sang sông.
Tình xuân chỉ có mưa xuân.
Nhớ ai anh viết mấy vần thơ ru.
NTC
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Thơ Ru (Lê Cảnh Tiến)
  • Thơ Ru (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thơ Ru Em Ngủ (Lưu Quang Vũ)
  • Thơ Ru Ta (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thơ Rượu (Tản Đà)
  • Thơ Rượu Hoa Em (Dương Lam[vophubong])
  • Thơ Rút Trong Tập “trên Những Mảnh Vỡ Của Thời Gian” Nxb Hội Nhà Văn Của Phạm Khang … (PHẠM KHANG)
Thơ bạn muốn xem
  • Bên Ni Ngồi Đợi Bên Tê
  • Âu Yếm Bên Hồ Thu.
  • Viết Cho Người Ở Lại
  • Nhà Hai Thỏ Gìa.
  • Bước Lối Mòn Dưới Hoàng Hôn.
  • Họa Hình Kiếp Nhân Sinh ( Phổ Nhạc)
  • Người Phương Xa Nào ?
  • Trăng Phương Xa
  • Đêm Thu
  • Tinh Khôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
©2026 - CungThuGian.com