Anh Yêu Em Cho Đến Muôn Đời

Tác giả: Trần Minh Hiền

ANH YÊU EM CHO ĐẾN MUÔN ĐỜI
Thơ đã buồn mà em thì buồn quá
Anh yêu em hơn những ngôn từ
Biển đã đẹp còn em hiền hơn lá
Nên tình yêu huyền ảo thật thà

Mơ hạnh phúc như ngày xưa yên ấm
Vầng trăng lên trên ký ức hoang đường
Anh vẫn biết dòng thời gian rất chậm
Trôi qua đời ta ngày tháng vô thường

Em đừng khóc mà hãy cười duyên dáng
Anh ơn em cả đời sống cuộc đời
Mưa ướt sũng tâm hồn mình hữu hạn
Đoá hoa tàn phai héo úa tơi bời

Anh gục ngã trên dặm đường miên viễn
Bụi phù du mù mịt chân trời
Đời vọng động biết ai người đưa tiễn
Anh yêu em cho đến muôn đời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 3 năm 2016
HOLE
I am falling to the deepest hole
Losing after failing and breaking the golden bowl
Don't you see my battered soul
Let's pray together for the best come out to the hopeful roll
Trần Minh Hiền Orlando March 15, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized