Lạnh Lùng

Tác giả: Thiên Ân

LẠNH LÙNG
Lạnh lùng ôm chân kỉ niệm
Xót xa trăm mảnh đau thương
Ai còn nhai cơm ngấu nghiến?
Ai còn quên bóng thiên đường?

Giấc mơ già nua cũ rích
Ẩn sâu tận đáy biển khơi
Đêm đêm mưa dầm mù mịt
Tảng đá khóc thầm lệ rơi

Lạnh lùng gieo neo khéo léo
Run run chiếc lá trở chiều
Đám mây lượn lờ ưỡn ẹo
Kho tình chứa chẳng bao nhiêu?

Ngậm ngùi cay cay mi mắt
Vạn vật nẩy lá đâm chồi
Tay em ngày ta nắm bắt
Chạnh lòng thấm giọt mồ hôi

Hoài công miên man hồn lá
Say trang thơ ấy mấy mùa?
Lạnh lùng không quen chẳng lạ
Ai còn lặn lội sớm trưa?
Ngày 30/4/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized