Lạnh Lùng

Tác giả: BS.Bạch Liên

Anh quay lưng đến lạnh lùng
Đem theo cả một vườn xuân thuở nào
Bao nhiêu lời nói ngọt ngào
Bao nhiêu ân ái trao nhau mặn nồng

Sao đành quên cả như không....
Anh đi gom cả vườn hồng ước mơ
Tình yêu đẹp tựa bài thơ...
Cho ai mãi cứ ngẩn ngơ..... lệ sầu!

Tình yêu bổng chốc phai màu
Trách ai sao nở quên câu ân tình....
Cô đơn gối chiếc một mình
sầu dâng cay mắt mơ hình bóng ai!

Mặt cho suối lệ tuôn dài
Người đi có nhớ tháng ngày đã qua....
Tình yêu bổng chốc phôi pha
Thời gian nước chảy lá hoa phai màu

Ân tình tựa giấc chiêm bao
Ai gieo chi cảnh nghẹn ngào đắng cay
Tình yêu vỗ cánh xa bay
Để nơi đây lại tháng ngày nhớ mong

Yêu thương một thuở mây hồng
Trôi theo con nước mênh mông cuộc đời
Cuối đầu cho giọt sầu rơi
Chìm sâu trong kiếp cuộc đời khổ đau.......??????
Chưa phân loại
Uncategorized