Chôn Chặt Niềm Đau

Tác giả: BS.Bạch Liên

Một ngày không anh
Chợt nghe hoang vắng
Chiều tàn nhạt nắng
Lặng tiếng chim ca
Mây ngàn lặng lẽ trôi qua
Nhìn hàng lá đỗ xót xa ngậm ngùi

Hôm nay phố nhỏ
Minh em lẻ loi
Chân buồn bước vội
Đôi dòng lệ rơi
Mình em nổi nhớ chơi vơi
Thả ân tình đó ra khơi nghìn trùng

Chờ đợi ngóng trông
Chợt nghe xa vắng
Chiều vằng nhạt nắng
Ngỏ vắng buồn tênh
Lặng nhìn hoa tím chông chênh
Theo dòng nước chảy xuống ghềnh thác sâu

Thôi rồi còn đâu
Một màu thương nhớ,,
Cung đàn đã lỡ
Nức nở nghẹn ngào
Thôi đành chôn chặt niềm đau
Ân tinh thôi hãy vùi vào lãng quên
Chưa phân loại
Uncategorized