Anh Là Ai?????

Tác giả: BS.Bạch Liên

Anh là ai? Và từ đâu hiện đến
Đúng lúc tâm hồn em đang lịm chết
Như mùa hè không một bóng cây xanh
Anh mang theo làn gió mát trong lành
Xua oi bức cho cành thêm chồi mới

Anh là ai? Khi em đang chới với
Chỉ mong rằng được nắm lấy tay anh
Giây phút thôi để qua khỏi khúc quanh
Rôi từ đó đơn hành em bước tới

Anh là ai? Để đêm dài nghĩ ngợi
Anh lại về ru khẽ tiếng à ơ!
Rồi đưa em vào giấc ngủ tuổi thơ
Như đứa trẻ khát khao dòng sữa mẹ

Anh là ai? Những đêm dài cô lẻ
Giọt lệ sầu khẽ mặn ướt đôi môi
Nhớ đến anh dù chỉ thoáng qua thôi
Cũng cảm thấy có thêm làn hơi ấm

Anh là ai? Người cho em sức sống
Cho tiếng cười xoa dịu trái tim đau
Nhưng cũng anh là người nở cầm dao
Đâm xoáy vào con tim đang rướm máu

Ngày anh về chưa kịp vui tao ngộ
Anh vội vàng hối hả bước chân nhanh
Để mặc em giữa đêm lạnh vắng tanh
Cho giọt Lệ buồn quanh trên đôi má

Anh là ai? Hởi Thiên Thần băng giá
Nước mắt này chẳng biết khóc vì ai
Đêm rồi đêm suối lệ cứ tuôn dài
Em chẳng hiểu vì sao em lại khóc!!!!!!!!

Anh à!
Nếu trên thế gian này, cho em được một lần mơ ước
Em ước rằng em được có anh thôi
Ước mơ kia thật sự quá xa xôi
Nhưng em vẫn muốn được mơ như thế


Cuộc đời này biết bao điều không thể
Nên vẫn hoài mơ ước để ước mơ.....
Chưa phân loại
Uncategorized