Người Quay Lưng

Tác giả: BS.Bạch Liên

Người quay lưng để mình ta ở lại
Chợt thấy lòng quặn thắt trái tim đau
Chợt nghe buồn nhưng chẳng hiểu vì sao
Dòng lệ thắm cứ trào dâng khoé mắt

Đêm nay đây chợt thấy buồn hiu hắt
Ta giận người hay giận bản thân ta
Người quay lưng ta ở lại lệ nhòa
Sao thế thái bỏ ta vào quên lảng

Đêm về khuya bầu trời đầy sao sáng
Ta một mình ướt lệ đếm sầu riêng
Người bỏ đi khi ta đắng muộn phiền
Thì thôi nhé!!!!! ..... Cứ triền miên ngày tháng.........

Bao buồn đau hãy chôn vào quên lãng
Xóa nhạt nhòa những ký ức yêu thương
Người bước đi ta quay quắt đêm trường
Đừng mong nhé!!!... Cứ đau thương lặng lẽ

Đừng hoài vọng ai cùng ta san sẻ
Những ưu phiền cô lẽ của riêng ta
Hãy lặng yên cho mắt lệ nhạt nhòa
Cho sầu muộn vở òa trong tiếng nấc !!!!!!!!
Chưa phân loại
Uncategorized