Quên Đi Em!.....

Tác giả: BS.Bạch Liên

Chờ chờ đợi đợi mong mong
Em không thích đợi thích trông thích chờ
Mà sao cứ đứng thẩn thờ
Giống như đang đợi đang chờ đang mong

Chân buồn dạo bước bờ sông
Nhìn theo chiếc lá xuôi dòng nước trôi
Chợt nghe xao xuyến bồi hồi
Chợt nghe cay mắt mặn đôi môi hồng

Chợt nghe nhung nhớ trong lòng
Bao nhiêu ký ức vẫn không nhạt màu
Thôi thì chấp nhận sầu đau
Bao nhiêu nhung nhớ góp vào trong tim

Tìm vào một chốn bình yên
Mong sao xoá nỗi ưu phiền ngày qua
Đêm đêm dươi ánh trăng ngà
Ngân nga câu hát thiết tha điệu buồn

Nhủ lòng đừng nhớ đừng thương
Đừng cho ký ức vấn vương tâm hồn
Đừng buồn những lúc hoàng hôn
Đừng nhìn mây tím cuối thôn gợi sầu

Mong thời gian sẻ qua mau
Để cho nỗi nhớ đi vào tháng năm
Để cho ngày tháng lạnh căm
Đi vào một cõi xa xăm ngàn trùng

Quên đi em !!!!!!.....quên đi em!.......
Chưa phân loại
Uncategorized