Dọn Rác Linh Hồn

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Chợt thấy hồn tôi rác vẫn còn
Dọn hoài không hết chẳng còn son
Thì thôi cười với điều khó trọn
Đừng để niềm tin kẹt dưới non

Chợt thấy rằng tôi lại lạc đường
Tâm thân mệt mỏi đến bi thương
Rèn luyện chẳng mong chi cao thượng
Chỉ cầu cuộc sống chẳng khoa trương

Tôi mở cửa lòng để cho đi
Không mong hồi đáp chẳng muốn gì
Mà sao khó trọn câu hoan hỉ
Nên đành khép cửa, tự sân si

Tôi thấy thơ tôi vướng đục rồi
Buồn cho dòng chữ, tiếc xa xôi
Mong rằng thơ giúp vơi bớt tội
Và niềm tin lại ghé thăm tôi
Chưa phân loại
Uncategorized