Biển Vắng

Tác giả: Trần Thị Thủy

Biển hiền hòa và đẹp lắm Anh ơi
Nhưng hôm nay biển lại buồn vời vợi
Biển cô đơn bởi vắng người lui tới
Như vắng Anh mình Em lẻ trên đời .

Sóng rì rào mà biển vẫn ngậm ngùi
Bởi thiếu bóng những con thuyền qua lại
Như Em đánh mất tình Anh trôi mãi
Cho tim mình gom lại những xót xa .

Biển hôm nay lặng lẽ hơn hôm qua
Sau bão giông biển luôn là như thế
Như tình yêu muốn xa mà không thể
Muốn quên đi mà lại nhớ rất nhiều !

Biển đợi chờ nơi đó một tình yêu
Mãi lớn lên chẳng bao giờ vụt tắt
Biển cô đơn trong lòng còn réo rắt
Phút êm đềm biển mong có tình Anh !!

(Hà Nội 6h 50p ngày 29/09/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized