Biển Vắng

Tác giả: ĐỨC NGUYÊN

Từng hạt nắng ru hồn em vào mộng
Lá xạc xào như réo gọi tên ai
Hè nồng nàn sao lá vẫn nhạt phai
Như thương nhớ òa về trong dĩ vãng

Mắt em buồn dưới mây chiều lãng đãng
Sóng xô bờ nghe nỗi nhớ hanh hao
Biển thì thầm như khúc nhạc lao xao
Từng con sóng ru em về kỉ niệm

Em còn nhớ những chiều xưa ngọt lịm
Đá âm thầm ghi khắc mãi tên em
Từng chiếc bờm lướt sóng nhẹ xa êm
Nghe gió thổi dạt dào trên biển vắng

Em hờn ai ru đời im dưới nắng
Biển rì rào vời vợi khúc tình xưa
Nghe mênh mông những con sóng xa đưa
Cuộn hạt nhớ xô bờ xa đi mãi !
Chưa phân loại
Uncategorized