Cõi Lòng

Tác giả: ĐỨC NGUYÊN

CÕI LÒNG

Hè về bỗng thấy đơn côi
Vầng trăng nửa mảnh nhạt soi lững lờ
Đêm khuya dưới ánh trăng mờ
Trời giăng mơ ảo hững hờ mây bay

Sương sa lành lạnh đêm nay
Thấy lòng giá lạnh sầu cay duyên tình
Trăng khuya lẻ bạn một mình
Tơ vương gối mộng bóng hình biệt tăm

Mịt mờ cánh nhạn bao năm
Phương trời cách biệt xa xăm dặm trường
Du dương khúc nhạc vô thường
Ru hồn réo rắt niềm vương nỗi buồn !

Trời buồn nhỏ giọt sầu tuôn
Giọt sầu trên mí lệ buông đôi hàng
Cỏ hoa lặng lẽ mơ màng
Hè về chợt nhớ miên man cõi lòng !
Chưa phân loại
Uncategorized