Cõi Lòng

Tác giả: Ngô Hoàng Anh

Ngô Hoàng Anh___________________CÕI LÒNG

Bờ lau tím giọt vương lắng đọng
Nhuốm chiều về loan vọng tim côi
Nhặt thưa con nắng ven đồi
Chân mây mờ nhạt giao môi ánh hồng

Vời tay níu duyên không trở lại
Soi mặt hồ tìm lại bờ vai
Tương tư lẻ bóng đong đầy
Buồn trông con nhạn bỏ bầy lang thang

Bờ sóng xoải cát oằn sỏi đá
Nổi niềm đong rệu rã thoi đưa
Gối sầu ràng rụa song thưa
Chiều giăng mây tím thả lùa về tây

Trăng lờ lững trao tay bóng nguyệt
Uống sương đêm mộng dệt miên lòng
Rót tình mua lệ đỗ sông
Vỡ tan con nước buồn đong đục dòng.

NHA____________________Tp . HCM, 26/5/2016

****************

Maria Le______________HỌA

TÍM CHIỀU NGÃ BẾN SÔNG TƯƠNG
NGƯỜI ĐI TÔI LẶNG NHỚ THƯƠNG CÂU HÒ.

TÍM diệu vợi bàn tay ai níu
CHIỀU buông lơi thất thỉu giọt buồn
NGÃ theo đôi cánh nhạn buông
BẾN ngơ ngẩn đợi chuồn chuồn bay rong.

SÔNG sóng sánh mặc dòng xuôi ngược
TƯƠNG tư mây tha thướt dáng kiều
NGƯỜI về ôm mộng cô liêu
ĐI trong hoang hoải mặc chiều buông lơi

TÔI như kẻ một đời mộng mị
LẶNG bước chân ý nhị trong đêm
NHỚ về quá khứ êm đềm
THƯƠNG em mấy độ môi mềm khát khao

CÂU ân ái ngọt trao dào dạt
HÒ hò ơi mộc mạc vấn vương
TÍM CHIỀU NGÃ BẾN SÔNG TƯƠNG
NGƯỜI ĐI TÔI LẶNG NHỚ THƯƠNG CÂU HÒ.

Maria Lê____________26/5/2015
Chưa phân loại
Uncategorized