Bến Cảng Thân Yêu

Tác giả: Ngô Hoàng Anh

Hoang Anh Ngo_________BẾN CẢNG THÂN YÊU

Biển xào xạc sóng ôm ghềnh đá
Tung bọt mờ gối ngã vào nhau
Chiều ru con sóng bạc đầu
Hãi âu sãi cánh cùng bầu trời xanh.

Cảng nhộn nhịp chòng chành bến đỗ
Ghe thuyền về lớn nhỏ ngược xuôi
Đoàn xe lăn bánh nổi đuôi
Hòa cùng nhịp sống chan lời mến thương

Bờ cát trắng say lòng biển hát
Khúc ân tình nặng hạt chiều đong
Thuyền ai rời bến xa dòng
Ngàn khơi gió lộng miên mang đêm trường

Đời sông nước bốn phương làm bạn
Uống sương đêm buốt lạnh tim côi
Lưng trần thấm đẫm mồ hôi
Lưới đầy ghềnh cá mặn môi ấm lòng

Trời hừng sáng mây hồng lấp lửng
Quay thuyền về ngất ngưởng niềm vui
Một trời gió lộng trùng khơi
Quê hương bến cảng tuyệt vời là đây.

Ngô Hoang Anh____TpHCM, Ngày 16/6/2016
Chưa phân loại
Uncategorized