Mái Trường Xưa

Tác giả: Ngô Hoàng Anh

Ngô Hoàng Anh_________MÁI TRƯỜNG XƯA

Tôi đứng đấy sao bao năm cách biệt
Mái trường xưa xanh biếc thảm cỏ dày
Tường rêu phủ lất lây cùng năm tháng
Bóng xế tàn theo tiếng gọi hoàng hôn

Ôi thương quá dáng cha gầy còm cõi
Trên bục giảng người dõi mắt xa trông
Bên bảng đen phấn lang bay vương tỏa
Tóc nhũ màu hòa nhịp mái đầu xanh

Mắt long lanh ẩn lấp sau làng kiếng
Luôn mỉm cười hòa tiếng vọng trên môi
Rồi cứ thế thời gian luôn tiếp nối
Xâu chuỗi ngày lặng lẽ dệt tháng năm

Trời lập đông mây xám giăng mờ lối
Vương theo gió thời áo trắng tung bay
Hàng phượng vĩ chiều nay sao hờ hững
Mưa đầu mùa lững nhịp tí tách rơi

Gió gối đầu cõng lá bay muôn hướng
Màn mưa bụi tẩm quất tường rêu loang
Trời đỗ nghiêng xóa nhòa bao dĩ vãng
Mái trường xưa quặn mãi nổi niềm mang.

NHA_______Tp. HCM, Ngày 25/6/2016

************

Diep Ly________TRƯỜNG XƯA ( HỌA)

Chiều hôm nay tôi về thăm trường cũ
Mái ngói hồng giờ phủ bóng thời gian
Từng bước quen sao e ngại ngỡ ngàng
Nghe trống vắng như hồn hoang lạc lối.

Thảm cỏ xưa đan bàn chân bối rối
Khoảng sân này thay đổi cả hàng cây
Góc còng già ngày củ đứng nơi đây
Giờ vắng dạng nghe cay cay tròng mắt.

Ký ức xưa gõ vào tim khoan nhặt
Đốt cháy lòng se thắt mối tình thơ
Mình chia tay hạ cuối đến bây giờ
Ai còn nhớ ai làm ngơ kỷ niệm?

Nợ áo cơm nên ngày xanh tắt lịm
Bao năm rồi còn biền biệt xa xôi
Đêm từng đêm tiềm thức cứ bồi hồi
Dòng phấn trắng nhẹ trôi vào giấc mộng.

Bạn bè xưa thầy cô giờ vắng bóng
Còn riêng mình trông ngóng giữa hoàng hôn
Bóng chiều rơi đè nặng cả linh hồn
Nghe nuối tiếc dỗi hờn ai lỗi hẹn.

Diep Ly____________Ngày 25/6/2016
Chưa phân loại
Uncategorized