Rừng Xanh

Tác giả: Ngô Hoàng Anh

Ngô Hoàng Anh___________RỪNG XANH

Vượt thác lên non cưỡi gió ngàn
Chim kêu vượn hú mãi dềnh lan
Trời xanh thả bóng vương đường nhạn
Cõi tím vời tay khảy khúc đàn
Suối chảy loan dòng ôm đá vỡ
Khe tràn dạt sóng gối bờ tan
Rừng hoang mãi đọng hình sâu lắng
Gói trọn niềm say giấc ngỡ ngàng.

Ngô Hoàng Anh_____________Tp. HCM,

____________________Ngày 20/5/2016

*******************

Hạ Đan Hạ ____________RỪNG XANH

Hồn say mộng gửi chốn non ngàn
Khói tỏa lam chiều nẻo gió lan
Khúc nhạc khua về chao cánh nhạn
Đường tơ vọng lại rớt cung đàn
Ơ thờ ngỏ vắng mành duyên nát
Lặng lẽ đồng xa cửa mộng tan
Vẩy gọi niềm mơ tình có đọng
Rừng xưa một giấc ngỡ đâu ngàn.

Hạ Đan Hạ________________20/5/2016

*******************

Hai Thanh (họa)_________VÙI CHÔN KỶ NIỆM

Rời xa phố cũ vượt non ngàn
Lặng lẽ đi tìm giấc mộng tan
Núi dựng cheo leo hồn lảng đãng
Đèo cao khập khiễng mắt mơ màng
Bìm treo rãi ngập buông tình thoáng
Thác đổ tuôn trào gỡ phận ngang
Ngắm cảnh niềm đau dần rã đoạn
Vùi chôn kỷ niệm lúc trao nàng.

Hai Thanh___________20/5/2016

*******************

Phuong Map Nguyen(họa)______SƠN THỦY HỮU TÌNH

Trên đèo mục cảnh ngắm mây ngàn
Cuộn với sương mờ gió tỏa lan
Hạ bút đề thi cùng cánh nhạn
Lời ngâm nhịp phủ quện cung đàn
Bao điều oán giận không còn vãn
Những chuyện đau buồn đã biến tan
Gác lại ưu phiền tâm tạm lắng
Hồn thơ trỗi nhạc khúc mơ màng.

Phuong Map Nguyen_________
Chưa phân loại
Uncategorized