Đảng Chết

Tác giả: Ngọc Thạch Anh

Hôm qua tớ nằm mơ Đảng chết,
Dăm kẻ đi đưa khóc sụt sùi,
Đám tang của Đảng sao buồn quá!
Chẳng bằng con hủi chết buông trôi.

Người đi đưa đám không vào Đảng,
Người Đảng chăm nuôi trốn đâu rồi
Giá áo túi cơm đời đen bạc
Thế thời thôi thế cũng đành thôi.

Người ta đưa Đảng về sau núi
Không trống, không chiêng, chẳng có kèn
Huyệt đào lại đúng chân đống rác
Cái xẻng đào mồ thấy quen quen.

Người ta chôn Đảng sơ sài lắm,
Một nhát đào thôi chứ chẳng sâu
Tấm vải nhạt màu, hình liềm búa
Lấp vài tờ báo rách từ lâu.

Mỗi người cũng thắp một nén hương,
Gọi là nghĩa tận, biệt âm dương
Tớ cũng nhỏ lòng cho một nén
Cho át mùi, thôi cũng lẽ thường.
Chưa phân loại
Uncategorized