Tàn Khuyết

Tác giả: Ngô Hoàng Anh

Ngô Hoàng Anh__________TÀN KHUYẾT

Chiều loáng thoáng mù mờ con mắt
Soi nghiêng dòng nhòe nhạt tơ vương
Rót sầu đong hạt lệ lòng
Bồn chồn con nắng đứng trông ven bờ.

Ngàn khơi gió gào lờ lững sóng
Cuộn xoáy hồn trôi mộng rã rời
Vai mang gánh nặng rối bời
Buồn thay phận gái nữa đời truân chuyên

Khoét mảng trời lấp chèn khoảng lặng
Vỡ nhịp buồn sao lãng âm vang
Thuyền trôi bỏ bến lang thang
Lờ đờ con nước xốn xang cỏi lòng

Trăng vằng vặc phơi tình dũ sóng
Dệt khúc sầu vàng vọng nỉ non
Hồn ai xuôi ngược giữa dòng
Lênh đênh bóng nguyệt bềnh bồng gió sương....

Ngô Hoàng Anh____________Tp. HCM, Ngày25/4/2016

Ngô Hoàng Anh rất cám ơn tất cả các bạn thơ đã luôn yêu mến mình trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn mình một ngày mới thật vui khỏe, hạnh phúc, và an lạc. Dạo sau này HA rất bận rộn với công việc nên ít khi lên Face để thăm hỏi và chia sẻ những bài thơ cùng các bạn được. Rất mong các bạn hoan hỉ.
Chưa phân loại
Uncategorized