Mái Trường Xưa (Bát Ngôn)

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

MÁI TRƯỜNG XƯA (Bát ngôn)

Ta về lại trường xưa hoa phượng đỏ
Lá bàng rơi chẳng rợp bóng nơi này
Tình cô thầy vẫn mãi dệt hoa bay
Hàng ghế đá khắc tên nay còn mãi.

Giao mùa hạ trong niềm vui hăng hái
Giữa ban chiều mầm nhú , trái đang đơm
Những dòng hoa rực đỏ tỏa sắc hờn
Lòng lưu luyến nhớ từng cơn ào đến

Ta quay lại thăm trường xưa thân mến
Vẫn nơi này chiếc áo bện làn mây
Những chàng trai luôn giỏi mãi từng ngày
Bao cô gái tài năng hây má đỏ

Ngôi trường cũ màu sơn nay chẳng rõ
Đã mọc rêu ngập khắp cả dòng đường
Gợi bao điều đẹp sáng giữa màn sương
Đôi mắt đượm khẽ rưng từng giọt nước

Bao niệm đẹp đã cho ta có được
Thước phim đời rảo bước ngược thời gian.

Lê Ngọc Dũng 21/4/18
Chưa phân loại
Uncategorized