Thôi Nhé Anh

Tác giả: Lê Đức

Tôi có thể tìm đâu tình yêu thật
Để cõi lòng tôi thoát khỏi đơn côi
Những khi chiều bóng dáng nhỏ xa xôi
Tôi mới biết chạnh lòng mà thương nhớ

Tôi yêu lắm yêu từng làn hơi thở
Nhớ ngày đầu bỡ ngỡ buổi làm quen
Chiều buổi đầu ai đứng dưới ánh đèn
Mưa tầm tã rơi trên tà áo trắng

Rồi sau đó ai âm thầm bước lặng
Em ra về không hẹn nữa đâu anh
Nếu tình yêu anh đã chọn ngày lành
Xin anh hãy đi trao cho người khác

Đừng tìm kiếm như đang tìm trẻ lạc
Khỏi đi anh em chẳng hận làm gì
Em hiểu rằng trong những phút biệt li
Anh sẽ khóc sẽ buồn nhiều đêm lắm

Xin ai hiểu cho lòng này sâu thẳm
Nếu đã yêu xin hãy trót yêu người
Đừng biến hoa từ héo hoá thành tươi
Đừng xin lỗi sau bao lần mắc lỗi

Em đã cố cho anh nhiều cơ hội
Anh cố tình không nhận thế là thôi
Giờ tình ta như một chiếc thuyền trôi
Em không biết thuyền về phương nào nữa

Anh còn nhớ lời âm thầm hôm bữa
Anh hẹn em vào một cuối thu về
Bỏ mặc ai đứng lặng lẽ buồn ghê
Chiều hôm ấy thế là tình chấm hết

Không yêu nữa bây giờ em thấy mệt
Em mệt rồi không muốn nữa đâu anh
Như hoa kia rụng mất khỏi lá cành
Anh đứng đợi làm gì cho mắc mệt.
Chưa phân loại
Uncategorized