Bài Thơ Tình Chưa Đặt Tên

Tác giả: Lê Đức

Ta sẽ yêu trăng tàn thổn thức
Để ngày mai ta sẽ sớm yêu đương
Ta sẽ nghe nơi nào gió thổi
Để ngày mai ta sẽ hết tầm thường

Ta cố quên nhưng quên hoài không hết
Biết làm sao quên hết được em
Ta cố mơ nhưng nào có thể
Vẫn còn mong ngóng vẻ ước thèm

Ta sẽ đi đi vào quên lãng
Từng bước chân nhịp nhàng nhanh hơn
Ta sẽ qua bên trời quang đãng
Để rồi quên cho được bóng nàng

Ta ngất đi trong đời hương phấn
Đóa hoa hồng kia đã tàn phai
Ta biết ta không còn say đắm
Nên tim ta bỗng yếu mềm
Chưa phân loại
Uncategorized