Tứ Thi Vịnh Hải Thành

Tác giả: Lê Đức

-1-
Chiều đến Nha Trang sóng vỗ về
Thêm từng cơn gió khắp sơn khê
Chiều nay sóng vỗ trên bờ đá
Đêm xuống màn sương lạnh tái tê.

-2-
Đêm phố biển sóng nguồn vồ bãi cát
Biển Nha Trang mời bạn tới bạn ơi
Thành phố này sóng đã có ngàn đời
Thân chào bạn tôi là người mới đến.

-3-
Bạn có biết Nha Trang giờ thay đổi
Thấy lạ không những phố mới mọc lên
Thành phố mới đang dần dần thay đổi
Để từ đây cuộc sống thật vững bền.

-4-
Nhớ gì đấy thì ra Nha Trang nhớ
Nhớ đoàn thuyền đang vẫn mãi nơi xa
Chưa về ư, chắc sóng gió la đà
Biển dậy sóng và tuông trào biển dữ.
Chưa phân loại
Uncategorized