Tình Khúc Ướt Mi

Tác giả: Thơ Thảo Nguyên

Chiều thu úa một mình sau khung cửa
Lá vàng rơi lần lữa đón mùa đông
Đợi anh về đêm bềnh bồng thắp lửa
Đừng hỏi nhé anh...vì sao má em hồng ?

Vòng tay người với tình nồng sưởi ấm
Bờ vai anh nhẹ thấm giọt châu loang
Em sẽ để dòng lệ rơi ướt đẫm
Đêm trao nhau… hơi thở vội nồng nàn…

Cánh môi mềm… nhẹ nhàng bờ môi lướt
Giấc trùng phùng rưng rức cuộc bể dâu
Em đắm chìm vào bóng đêm mịn mượt
Khẽ khàng anh lau hết những nỗi sầu…

Xin khép lại chuyện đời bao vết xước
Nhạc Trịnh buồn trầm lắng khúc Ướt Mi
Em sẽ cất niềm đau vào ký ức
Tay trong tay…lời yêu cuối thầm thì…

THẢO NGUYÊN 12/09/2015 Fb
Chưa phân loại
Uncategorized