Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Chờ

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Đêm nay gió thoáng mây sầu
Lá lòng một lá in sâu nỗi chờ
Bao mùa gặp gỡ trong mơ
Canh dài đêm nhớ thẫn thờ thời gian
Yêu đâu chẳng thấy nồng nàn
Thời gian chỉ thấy hoang tàn đắng cay
Gửi theo cơn gió đêm này
Cầu cho được tới tận tay anh chờ

11:20 đêm 08.03.2013
đêm nay thơ thẩn không ngủ
vẽ bóng em trong cơn mơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Anh Chờ 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Anh Chờ Em (Lê Phong Trần)
  • Anh Chờ Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Anh Cho Em (Trần Minh Hiền)
  • Anh Chờ Em (Trần Minh Hiền)
  • Anh Chờ Em Cuối Bến Tình Yêu (Trần Minh Hiền)
  • Anh Chờ Em Cuối Chân Mây (Trần Minh Hiền)
  • Anh Cho Em Gửi (Kim Giang)
  • Anh Cho Em Mùa Xuân (Như Phương)
  • Anh Cho Em Mùa Xuân (Tiểu Vũ Vi)
Thơ bạn muốn xem
  • Ôi Cao Nguyên!
  • Bác Hồ Có Công Hay Có Tội ?
  • Ngậm Ngùi
  • Bến Luân Hồi
  • Tình Yêu Của Nó
  • Khúc Nhạc Buồn
  • Ru Anh
  • Quê Hương ! Cánh Hoa Chớm Nở !
  • Tình Quê
  • 1417 - Tình Bến Sông Quê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
  • Huyền Thanh Thanh
  • Bùi Chí Vinh
  • Than Bùn
  • Nguyễn Bảy Bốn
  • Sarika Nguyễn
  • Nguyên Thoại
©2026 - CungThuGian.com