Ai Đi

Tác giả: Vân Nhi & Mặc Tiêu Phong

Ai đi từ buổi đầu Đông
Mấy mùa sương gió vẫn không thấy về
Mây ngàn núi thẳm lê thê
Đêm dài ấp ủ cơn mê não nùng
Ai đi để phím tơ chùng
Lối về hiu hắt ngại ngùng bước chân
Ai đi bỏ những bâng khuâng
Để chờ để đợi bao lần ướt mi
Dòng đời lắm nẻo sân si
Chim sa cá lặn lấy gì làm tin
Ai sao...ai nỡ lặng thinh
Bỏ tình đơn lẻ một mình đắng cay
Người đi tựa áng mây bay
Đặng đừng níu kéo...với tay...xa tầm...
Vân Nhi
( 29.04.015 )
--------------------------------------------------
Ai đi , gió bụi phong trần
Mấy mùa lá rụng ngoài sân xạc xào
Mây trời hiu hắt trên cao
Đêm sa cánh võng hồn vào thương đau
Ai đi để nhớ cho nhau
Lối về lẻ bóng, tìm đâu những ngày
Ai đi bỏ lại tình cay
Để mi héo rũ những ngày xuân xanh
Dòng đời một thoáng qua nhanh
Chim bay biệt hướng bỏ cành bơ vơ
Ai sao quên nỗi mong chờ
Bỏ tình cô lẻ dại khờ xác khô
Người đi biền biệt sông hồ
Đặng... đừng để nữa nhấp nhô... sóng lòng...
Hãy về khi ván còn không
Đừng về khi bạc má hồng thời gian
Bèo mây lạc hướng sa đàng
Bên này, bên đó... hàn giang hỡi người !
Ai đi bụi gió xa xôi
Ai chờ tin nhạn ... đứng ngồi... tháng năm...

Mặc Tiêu Phong
29.4.015
Chưa phân loại
Uncategorized