Em Đâu Hỡi Miền Hoa

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Tôi trở về đây, giữa quê hương
Nhìn hoa tím dại nở ven đường
Chợt nhớ thuở xưa tròn đôi tám*
Em trồng Cúc Bách Nhật yêu thương

Loài hoa đơn giản chẳng hương chi
Nắng mưa sắc thêm tím lạ kỳ
Người hái tặng nhau làm kỷ niệm
Thay lời “chân cứng” * dặm đường đi

Em bảo rằng em yêu sắc hoa
Tà áo em bay, tím quê nhà
Anh ngẩn ngơ gì ! hoa mười tám !
Đượm thắm hương nồng trong gió xa…

Hôm nay người cũ còn đó không
Hoa xưa vẫn rộ, trống cõi lòng
Ai biết chăng hồn sa cuối nẻo
Đường về quê cũ trống mênh mông

Em ơi hoa tím nở quanh đây
Theo gió đung đưa nhánh trơ gầy
Hoa như đang nhớ người hôm ấy
Năm tháng phai nhoà như khói mây

Đâu rồi lời hẹn lúc chia xa
Người theo chân bước, chiếc thuyền hoa
Ngăn cách đôi bờ, sông vắng lặng
Buồn ơi ! đừng khóc chốn quê nhà…

Bách Nhật trăm ngày xa cách mãi
Trăm ngày gần gũi cũng nhạt phai
Nhớ thương đâu đó là kỷ niệm
Hoa tím ngày xưa với hình hài…

Mặc Tiêu Phong
30.07.017

P/s :
*Cúc Bách Nhật : Còn gọi là Hoa Cúc Trấu, hay cúc pha lê, cúc nút áo. Cúc Bách Nhật có tên khoa học: Gomphrena globosa, họ Rau dền ( Amaranthaceae ), nguồn gốc Châu Á, Ấn Độ. ở Việt nam nhà miền quê hay trồng trước ngõ, và có khi mọc dại, sắc hoa màu thông dụng nhất là màu tím đậm ngoài ra còn có màu trắng , màu hồng,. hoa nở bung vào ban ngày vào mùa hè, mùa thu.. đôi khi ta thấy nó như nở quanh năm. loài hoa này lâu tàn nên gọi là bách nhật.
-Người xưa thường dùng nó trị ho gà.
Hoa có ý nghĩa là sống mạnh mẽ, vượt lên sự khắc nghiệt của thời tiết mà đơm hoa. Ngày xưa người ta tặng nhau cũng vì ý nghĩa này Chân cứng đá mềm mà thành công.

• Đôi tám : “mười tám đôi mươi “
• * Chân Cứng : “ Chân cứng đá mềm “
Chưa phân loại
Uncategorized