Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sóng

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Sóng cuộn về đâu đó !
Có ghé về bến cũ không ?
Cho gởi lời thơ trong gió
Bến quê xưa, giấc mơ nồng...

.

Mặc Tiêu Phong
QN_2010
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Đâu Hỡi Miền Hoa
  • Giản Đơn
  • Tạn Cuối Con Đường
  • Hạ Xa
  • Đò Dọc
  • Nguyệt Tàn
  • Tình Cờ
  • Về Với Mùa Xuân
  • Lẻ Bạn
  • Lạnh Đông
Thơ tương tự
  • Sóng (Hà Nguyên Du)
  • Sống (Huỳnh Lâm Phong)
  • Sóng (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Sống (Tâm Như)
  • Sống (Chưa Biết)
  • Sóng (Taicuc)
  • Sông (Trần Khiêm)
  • Sống (Nguyễn Hùng)
  • Sóng (Ngã Du Tử)
  • Sống (VUHUNGVIET)
Thơ bạn muốn xem
  • Kỷ Niệm Mưa
  • Rượu Và Thơ
  • Mộng Mơ!
  • Những Cảm Xúc Về Thăm Non Nước Cao Bằng...
  • Mỗi Ngày Một Bài Thơ
  • Giê-su, Mùa Xuân Nhân Loại!
  • Mưa Về
  • Phiêu Bồng 2
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (120)
  • Nỗi Niềm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2026 - CungThuGian.com