Sống

Tác giả: Nguyễn Hùng

Hồn nhiên sống thật ở nơi mình.
Thoải mái non đầy gặp hữu sinh.
chẳng sợ gian tà đang chế diễu.
Không hề độc ác, chả cười khinh.
Anh hùng đạo nghĩa, cần cao chí.
Lữ khách lòng thanh chỉ nặng tình.
Ngữ đẹp kiên cường thêm phát triển.
Muôn lời chính trực mãi phồn vinh.
BÀI HOẠ QUÝ THI HỮU
Y ĐỀ .
******
Sướng khổ buồn vui bỡi tại mình
Giàu sang thế sự tại nhân sinh
Đừng nhìn thấy khổ đi chê trách
Hoặc ngó gian nan lại rẻ khinh
Mở rộng lòng thương cho ngập nghĩa
Khơi nguồn dạ tưởng để đầy tình
Đời luôn đẹp đẽ muôn hoa nở
Cuộc sống bay xa mãi tiếng vinh..
VB

CUNG CÁCH SỐNG(NĐT)
Buồn vui sướng khổ cũng do mình
Khởi đẹp sang hèn nhớ dưỡng sinh
Nghĩa cử hào quang càng kính trọng
Tinh thần dũng khí chẳng hề khinh
Yêu đời vạn nẻo nào cho lẽ
Tạo phước nghìn nơi mãi cảm tình
Hãy sống lưu thành thơm rạng nở
Luôn cầu ái hữu toả ngàn vinh.
NH
NGẪM ĐỜI
Vất vả gian lao chớ trách mình.
Thăng trầm chìm nỗi kiếp phù sinh.
Giàu sang phú quý nhiều người mến.
Mạc hạn bần hèn lắm kẻ khinh.
Vàng bạc lên ngôi phi đạo nghĩa.
Kim ngân xem trọng bất ân tình.
Trắng đen định rỏ đề mà sống.
Tự chọn riêng mình tiếng nhục, vinh.
VH.

SỐNG - ĐỪNG QUÊN (NĐT)
Đời ta thế tục bỏ riêng mình.
Cảnh vật dương trần ngát hữu sinh.
Đẹp xấu sang hèn ngu đã nản.
Hung lành xướng khổ dại mà khinh.
Đừng quên nhựa sống cần dinh dưỡng.
Phải nhớ niềm tin đặng nghĩa tình.
Cả kiếp lòng nhân tràn lẽ đạo.
Muôn người cội phúc bởi hoà vinh.
NH

ĐỜI NGƯỜI(NĐT)
Họa lại bài thơ SỐNG – ĐỪNG QUÊN
của JB. Nguyễn Hùng

Sướng khổ đành cam cũng phận mình…
Do Trời định sẵn kiếp phù sinh!
Đừng tham độc ác người hay quở…
Chớ mải gian hùng họ dễ khinh!
Sống ở trên đời nên trọn nghĩa…
Về nơi đáy mộ giữ chung tình!
Lời ngay, ý thẳng lòng không thẹn…
Mãn số luân hồi được hiển vinh!!!
NGỌC THỤY
30/04/2015

MÃI VĨNH(NĐT)

Vẫn biết đời lo chẳng một mình
Ta bà cực khổ kiếp phù sinh
Niềm tin bất ngã đừng vui nhảy
Lẽ phải vô thường chớ vội khinh
Trí tuệ dâng tràn như biển nghĩa
Lòng nhân khởi xướng tựa sông tình
Bình minh tỏa rạng ngời duyên phước
Phật Pháp con đường mãi tỏ vinh./.
Xuân Sinh
30/04/2015
HẬU KẾT
(Họa dựa vần - NĐT - TVN)

Hậu kết tồn dư thỏa chữ "Tình"
May chiều rủi sáng đặng bồi sinh
Người đau phải chịu thân hình xấu
Kẻ mãn còn mang nét mặt xinh
Tạo hóa chia phần ra yểu mãnh
Tự nhiên đẵn khúc để quân bình
So bì khinh trọng sau giờ chót
Hậu kết tồn dư thỏa chữ "Tình"
*trankhau

SỐNG TỐT ĐẠO (NĐT)
Ngày sau mới rõ được thân"Tình"
Thủa trước hay nào ngỡ nội sinh
Trí tuệ lời hoa cười mãi trẻ
con người dáng đẹp điểm càng xinh
Đừng lo thể xác đan nhiều chuyện
Đã hiểu hồn tâm sợ bất bình
Tốt đạo đời vui cần bởi nghĩa
Hiền ngay sống khoẻ nguyện chung "Tình"
Nguyễn Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized