Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sống

Tác giả: VUHUNGVIET

SỐNG
Sống ,mà khốn khồ sống làm gì.
Sống mất lương tri sống lợi chi.
Sống thiếu nhân luân người hận tủi.
Sống vô đạo đức kẻ khinh khi.,
Sống không ý chí lòng đâm thẹn.
Sống chẳng bền gan dạ thấy kỳ.
Sống phải trung thành vì đất nước.
Sống đem danh dự muôn đời ghi.
VH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảnh Quê.
  • Thắng Cảnh Ba Miền
  • Thăm Hồ Ba Bể
  • Mơ Gặp Lại
  • Đường Thi Cùng Bạn.
  • Chọc Giếng Hoang
  • Khổ Mết Man
  • Sở Khanh . (Vịnh Kiều)
  • Nhân Tịnh
  • Thòa Lòng Hưu
Thơ tương tự
  • Sóng (Hà Nguyên Du)
  • Sống (Huỳnh Lâm Phong)
  • Sóng (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Sóng (Mặc Tiêu Phong)
  • Sống (Tâm Như)
  • Sống (Chưa Biết)
  • Sóng (Taicuc)
  • Sông (Trần Khiêm)
  • Sống (Nguyễn Hùng)
  • Sóng (Ngã Du Tử)
Thơ bạn muốn xem
  • Quấn Quít
  • Khóa Tên Em Trong Dạ
  • Ta Hiểu Cảm Xúc Của Em
  • Kẻ Phía Sau
  • Bao Công Xử Án Cung Đình
  • Qua Ngòi Lao Gặp Phải Mưa To Lũ Lớn
  • Nương Ơi!
  • Cảm Ơn Đời Có Nhau!
  • Mãi Mãi Vàng Son
  • Dối Trá
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Oanh Oanh
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
  • Bút Kòm
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
  • Thái Dịch Lý Đông A
©2025 - CungThuGian.com