Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sóng

Tác giả: Hà Nguyên Du

sóng đã nổi trên khắp bàn khắp ghế
sóng đã len tận giường nệm chiếu chăn
ngọn sóng đánh không chừa riêng một nẻo
sóng ngàn năm ngọn sóng vẫn căm hằn
ai đã sống mỗi ngày không thấy sóng??
ai sinh sôi mà sóng để yên nhàn?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bí Ẩn Em ... Quên Ta Đời Thủy Thủ
  • Những Phiến Vỡ Nhiệt Đới
  • Tuần Lưu Hoạt
  • Hạnh Phúc Đến Từng Phút Giây (*1 & 2)
  • Ta Với Mặt Trời
  • Thông Điệp Mây Đen
  • Thơ Hà Nguyên Du - Nguyễn Vy Khanh
  • Điệp Khúc Mưa
  • Xót Cơn Nhớ Mẹ - Thi Ca Bật Nguồn ..!!
  • Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng Ta Muốn Thì Thầm Bằng Ngôn Ngữ Riêng Nguyễn Đứctùng
Thơ tương tự
  • Sống (Huỳnh Lâm Phong)
  • Sóng (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Sóng (Mặc Tiêu Phong)
  • Sống (Tâm Như)
  • Sống (Chưa Biết)
  • Sóng (Taicuc)
  • Sông (Trần Khiêm)
  • Sống (Nguyễn Hùng)
  • Sóng (Ngã Du Tử)
  • Sống (VUHUNGVIET)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Lại Về
  • Đừng Tưởng Bở
  • Khó Đoán
  • Mẹ...
  • Mộng Dưới Trăng
  • Hai Vì Sao Lạc _ Thơ 4 Câu
  • Nghĩa Gia Đình!
  • Chông Chênh Góc Trời
  • Đêm Sa Pa
  • Tà Áo Trong Mưa !!!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
©2025 - CungThuGian.com