Ta Với Mặt Trời

Tác giả: Hà Nguyên Du

Ta với mặt trời

Nhìn đá nằm yên, như đá ngủ??
Nào hay đá thức vì rong rêu!!
Những cây lá rũ dường như chết…
Không đâu, lá héo vì bể dâu!!

Tiếng chim im vắng không còn hót…
Chim mặc niệm rừng nên chim xót đau!!
Chậu hoa bên cửa không còn nở
chia sớt cùng ta dòng rưng rưng??

Phải rồi từ lúc mưa gây bão
Tình không dưng đã thành người dưng!!
Tình biến cây ta thành gỗ mục
Tâm nhẫn tâm dìm tâm xót đau!!

Nghĩa gối tình chăn, nay như sương
Nắng lên sương bốc, sương tan buồn
Ta với mặt trời như đen đủi
Chỉ ánh thơ còn soi nhiễu nhương!!!

HÀ NGUYÊN DU
Oct 31/12/19
Chưa phân loại
Uncategorized