Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1429 - Cầm Bằng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Một trời một đất nhìn nhau
Ngàn xưa mơ ước trầu cau vôi nồng
Kiếp sinh đã vậy cầm bằng
Quắt quay thêm tội lạc vần câu thơ

Giữa trời réo rắt tiếng tơ
Khóc đòi dây buộc
tới bờ hư không?

27 - 11 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Cầm Bằng Duyên Số (Thiết Dương)
  • Cầm Bằng... (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Buồn Không Em
  • Nhìn Lại Thấy Mình
  • Gương Vỡ
  • Người Mẹ Câm
  • Em Có Phải Hẹn Anh Từ Kiếp Trước
  • Đi Hoang
  • Mối Tình Chung Thủy
  • Nhành Lan Trước Mộ
  • /3/3/3
  • Em Ngồi Nhìn Ngắm Mầm Non Mọc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
©2025 - CungThuGian.com