? Tình Tri Kỷ 11? ?tình Đầu Và Cuối Một Đời ?

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Nguời ta vẫn thường nói tình đầu đem đến cho ta những kỷ niệm đẹp .,,,của những rung động đầu đời ... thật ngây thơ đáng nhớ ...,như một dấu ấn không phai nhoà ..,

Trái tim như vào khu vườn địa đàng chưa khai phá ..., tất cả ... còn nguyên thủy trọn vẹn ....
nhưng nào mấy ai giữ được mối tình đầu trinh nguyên ấy ....

..và nếu một ngày nào đó khi chúng ta trầm tư mặc tưởng ..phút chốc.. chợt nhận thức rằng đâu đó trong sâu thẳm trái tim của mình còn cảm được một rung động khát khao...một cảm thông chia xẻ .., một tha thứ vỗ về ..., để cùng dìu dắt nhau đi hết quãng đời còn lại ....phải chăng đó là tình cuối !!!...

Tuy đã không còn sự háo hức dào dạt ... nhưng chẳng kém yêu thưong vô bờ bến không bao giờ dứt được .....
.... phải chăng đó là tình của chúng ta em nhỉ !!!!!
...,, và giờ đây ..., tình đầu của ngày xưa thân ái, vẫn đong đầy....
như một tiếp nối để chúng ta cùng nắm tay nhau họa nên những vần thơ cho cuộc tình cuối đầy viên mãn này phải không em ??

? TÌNH TRI KỶ 11?

?TÌNH ĐẦU và CUỐI MỘT ĐỜI ?

Gió nhẹ dìu hiu bỗng chợt sầu
Mong ngày gặp gỡ hãy còn lâu
Mùa thu gợi nhớ lòng thương bậu
Cách biệt ngàn xa vạn nhịp cầu...
*
Tình đầu kỷ niệm vẫn cưu mang
Dấu ấn ngày xưa hiện rõ ràng
Đẹp mãi cho dầu năm lẫn tháng
Bao mùa lá rụng đón thu sang...
*
Nỗi nhớ nhiều năm chả nhạt nhoà
Khu vườn ký ức đọng như hoa
Tim yêu giữ kỹ giờ thơ họa
Một khối tình thơ gió thuận hoà...
*
Lưu hoài trọn cả địa đàng xưa
Vận bắt vào câu vị nước dừa
Thuở ấy quê mình đương khói lửa
Duyên tình định tỏ lại còn chưa...
*
Nồng sâu cảm nhận khát khao đầy
Thẳm trái tim đầu một thuở ngây
Có phải tơ vò lay gió dậy
Nên tình cuối kiếp lộng cùng mây...
*
Cảm thấy tâm đầu ý chẳng thay
Lần tay nắm chặt giữ đêm ngày
Vô bờ tự mãn cùng nhau thấy
Hạnh phúc yêu nhiều đắm mộng say...
*
Tình xưa nguyên thủy tháng ngày
Nên duyên tình cuối quả may mắn đời...

Nguyễn Ngọc René - 20/10/2018.
Chưa phân loại
Uncategorized