Tình Tri Kỷ 06 ??tình Trước Vẹn Sau ??

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

{ Trích trong TÌNH TRI KỶ 06 }

??TÌNH TRƯỚC VẸN SAU ??

Sáng nay dậy đi cày vui vẻ
Lòng hân hoan nhè nhẹ yêu đời
Ngồi xe cảm thấy thảnh thơi
Nắng về rực rỡ sáng ngời bình minh.
*
Nhớ những lúc hai mình trao đổi
Em bắt đền cái tội chửa hôn
Năm xưa dạo phố phiêu hồn
Em là phận gái cẩn ngôn không vòi ...
*
Thời gian đã đưa thoi mải miết
Kể từ ngày cách biệt mười phương
Nhớ nhiều cái thuở chung trường
Bắc kỳ răng khểnh niềm thương ngập lòng...
*
Ôi món nợ..ước mong gặp lại
Sẽ hôn em chẳng ngại vạn lần
Ôm ghì hạnh phúc tình thân
Bốn mươi năm lẻ ..ân cần trong tim...
*
Bao dâu bể nổi chìm thế sự
Cùng viết nên trang sử ngọc ngà
Đồng hành gắn chặt thiết tha
Vui mừng thú vị mặn mà yêu thương ...
*
Tuy đã hết má hường xuân thắm
Tim có già cũng thẳm niềm yêu
Cưng ơi dáng ngọc mỹ miều
Ấm nồng vận tới thơ phiêu cuộc tình...
*
Cũng nhờ may phước thần linh
Chỉ đường đưa lối chúng mình gặp nhau...
Thu về lá đổi sắc màu
Nhưng tình ta giữ trước sau một lòng...

?Nguyễn Ngọc René - Paris - 11/09/2018?
Chưa phân loại
Uncategorized