Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dở Dang

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Một phút hờn nhau lỡ ái thề
Đâu còn hẹn ước nghĩa tình thê
Duyên ơi ! cứ đến rồi đi biệt
Nợ hỡi ! rằng xa có trở về
Ngóng mãi phương trời nơi xứ lạ
Chờ hoài đất mẹ chốn miền quê
Nào hay mộng ấy giờ phai nhạt
Khắc khoải canh trường dạ tái tê.
14/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Dở Dang (Triều Sương)
  • Dở Dang (Hoanghoon)
  • Dở Dang (Kim Thư)
  • Dở Dang (Hoàng Giang Sơn)
  • Dỡ Dang (Cohoang Tinhbuon)
  • Dở Dang (TTL)
  • Dở Dang - Tình Thơ Tháng 9 (Mai Xuân Rin)
  • Dở Dang Hồn Tức Tưởi (Nguyễn Thành Sáng)
  • Dở Dang... (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Cũng Từ Một Loại
  • Về Lại Bình Dương
  • Đường Thu
  • Nhật Ký Mười Một Tháng Chín Năm Hai Ngàn Lẻ Một
  • Trái Tim Tâm Huyết
  • Mẹ Việt Nam
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 971.
  • Buồn Phận Lê Dân
  • Tiếng Thầm Xuân Nữ
  • Lạy Ông Obama
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
©2025 - CungThuGian.com