À Ơi

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

À ƠI...

Ngày xưa con còn bé
Muốn mình lớn thật nhanh
Chẳng cần mẹ dỗ dành
Trốn khỏi vòng tay mẹ
Hôm nay đời dâu bể
Muốn được quay về nhà
Bóng mẹ ngày xưa đó
Bậu cửa có còn không
Cái ngày bông cải ngồng
Trổ tháng mười nghiêng ngả
Nắm lá xông hương sả
Sao mà nghe ấm lòng
Giờ trời chẳng đầu đông
Mà sao nghe lạnh buốt
Ngày xưa con đâu biết
Bây giờ lớn thế này
Ước gì được đổi thay
Nằm trong vòng tay mẹ
...
Cái ngày con còn bé
Vẫn thường hay đòi quà
Những lần mẹ đi xa
Là những lần đi chợ
Con ở nhà thật nhớ
Chiếc làn xanh mỉm cười ^^
Thời gian trôi dần trôi
Con chưa gì đã lớn
Tự nhiên nghe sóng dợn
Của ngày xưa vỗ về...
P/s: ...Đ.N.N - SG.29.04.18
Chưa phân loại
Uncategorized