Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cỏ....

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Cỏ vừa nở những bông hoa cỏ
Có khiêm cung ngay ở vệ đường
Cỏ vừa tràn những bông hoa cỏ
Chẳng người chăm bón cũng tinh tươm
Cỏ vừa uống những thức riêng cho cỏ
A kìa, hạt sương khẽ khàng vừa quấn quýt với màn đêm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Địa Ngục?!...
  • Ngày Quyết Định Ra Toà
  • Không Biết Từ Đâu Con Đến
  • Sáng Nay Em Thức Dậy
  • Nhớ
  • Em Không Chịu Đâu
  • Xuân Đến Từ Đông..
  • Cỏ Lông Chông ...
  • Mẹ Và Hoàng Hôn...
  • Sao Lại Gọi Là Không Cảm Xúc
Thơ tương tự
  • Có (Cát Biển)
  • Có (Trang Thanh)
  • Cỏ (Lê Hoàng Trúc)
  • Có (Tâm Đoan)
  • Cỏ (Hoa Nắng)
  • Cỏ (Thanh Tâm Tuyền)
  • Cỏ (Phùng Quán)
  • Có - Không, Đời Này (Hà Huyền Chi)
  • Có 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có 8 Bài Thơ Đường Xướng Hoạ (Có 8 Tác Giả Xướng Hoạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Mặn
  • ++ Paris Nhớ 2 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 152 ++
  • Bắt Đền
  • Điệp Khúc Liễu Sen Hồ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1962)
  • Từ Tôn Giáo Đến Khoa Học
  • Chốn Thu Sầu
  • Sư Huynh Tôi
  • Bướm Đêm
  • Giấc Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
©2025 - CungThuGian.com