Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có

Tác giả: Tâm Đoan

Có hạt mưa ngâu
Ướt bờ vai nhỏ

Có vần thơ lỡ
Tách nữa đôi tim

Có tiếng nỉ non
Đàn than lỗi nhịp

Có dòng suối lạnh
Thả trôi lá vàng

Có ánh trăng buồn
Khóc tình tan vỡ

Có ly rượu cay
Sầu say theo gió

Có còn chút nhớ
Chỉ là hư không...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phận Bạc
  • Ước Gì Anh Nhé!
  • Ai Biểu
  • Mơ Hồ
  • Cô Bé Nho Nhỏ
  • Cây Tình Yêu
  • Thương Thầm
  • Xao Xuyến
  • Ghép Trăng
  • Tiếng Hạ
Thơ tương tự
  • Có (Cát Biển)
  • Có (Trang Thanh)
  • Cỏ (Lê Hoàng Trúc)
  • Cỏ (Hoa Nắng)
  • Cỏ (Thanh Tâm Tuyền)
  • Cỏ (Phùng Quán)
  • Có - Không, Đời Này (Hà Huyền Chi)
  • Có 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có 8 Bài Thơ Đường Xướng Hoạ (Có 8 Tác Giả Xướng Hoạ)
  • Có Ai (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Đâu Mái Tóc Người Thương
  • Thời Gian Và Tình Yêu
  • Yêu Nhiều Mà Vẫn Đơn Côi Một Mình
  • Xuân Qua Cửa
  • Duyệt Đơn
  • Tấm Ảnh Không Hồn
  • Đứng Giữa Trời Không
  • Góc Trời Riêng
  • Thơ Tết
  • Cánh Hoa Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
©2025 - CungThuGian.com