Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Ai

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Một chiếc lá khô đã lìa cành
Sắc còn nuối chút phớt vàng chanh
Ai đem nước tưới cho biếc lại
Đem nối vào cành vọng tươi xanh

Một bờ môi không còn nóng ấm
Vết trầm luân khô cạn hương nồng
Ai đem tình tưới cho thắm lại
Đem xoắn vào môi lửa xuân xanh

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Tơ
  • Khúc Du Ca
  • Cho – Nhận
  • Thà Là
  • Chiến Binh
  • Vì Nhau
  • Đời Trang Niên
  • Nhớ Cụ Tú
  • Vãi Chữ
  • Ta Nghe Thương Nhớ Mùa Thu Cũ
Thơ tương tự
  • Có Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có Ai 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có Ai 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có Ai 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có Ai 5 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có Ai Biểt (Võ Đặng Tấn Phát)
  • Có Ai Biết ? (Cali Guy81)
  • Có Ai Cho (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có Ai Còn Nhớ (Minh Thanh)
  • Có Ai Hiểu Thấu… Xin Chỉ Cho Tôi… (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Nắng Xuân
  • Ý Trời !
  • Lại Thêm 1 Tháng Tư Buồn
  • Tiếng Tơ Lòng
  • Sẽ Không Còn
  • Xuân Đã Về
  • Lục Bát Con Khỉ
  • Tuổi 40
  • Khai Bút Ii
  • Mạc Thị Bưởi - Người Con Gái Hải Dương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
©2025 - CungThuGian.com