Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Thầm

Tác giả: Tâm Đoan

Thương người từ thuở mới quen
Tim si ngớ ngẩn hồn quên lối về
Bỗng dưng lính quýnh lạ ghê
Ngập ngừng không dám tỉ tê ngỏ lời
Biết người có hiểu tình tôi?
Môi nay đánh mất nụ cười vô tư
Dưới trăng nắn nót ngôn từ
Gởi bao thương nhớ tương tư nồng nàn…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phận Bạc
  • Ước Gì Anh Nhé!
  • Ai Biểu
  • Mơ Hồ
  • Cô Bé Nho Nhỏ
  • Cây Tình Yêu
  • Xao Xuyến
  • Ghép Trăng
  • Tiếng Hạ
  • Dỗi Hờn
Thơ tương tự
  • Thương Thầm (Phan Lưu Dũng)
  • Thương Thầm (Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử))
  • Thương Thầm (Gia Long Hp)
  • Thương Thầm (Nghi_luc)
  • Thương Thầm (Lệ Tình)
  • Thương Thầm (Huỳnh Lâm Phong)
  • Thương Thầm (Thiết Dương)
  • Thương Thầm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thương Thầm (Nguyễn Thành Sáng)
  • Thương Thầm (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao (164)
  • Không Đề
  • Bức Tranh Cưộc Đời
  • Chính Là Em
  • Trăng Khuyết
  • Ơi Người
  • Em Là Tất Cả
  • Cơn Mưa Nhàn Hạ
  • Ca Dao (170)
  • Nhớ Mẹ!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
  • Trúc Giang
  • Bùi Sim Sim
©2025 - CungThuGian.com